Poem logo
Poem logo

về chốn lẻ loi

Tác giả: Thiên Ân
VỀ CHỐN LẺ LOI
" Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn"
Rơi vào chốn không gian muôn lạnh lẽo
Mây gió thẫn thờ một chân trời héo
Góc bơ vơ co kéo những sợi buồn

Màu mắt thời gian cũ kĩ rập khuôn
Trăm mê muội sã suồng non tay ấn
Lối rẽ cuộc đời người ta cố chặn
Những bâng quơ , tằng hắng , những muộn màng

Ai vẫn còn đếm bóng chiếc lá vàng?
Trái tim si thở than ôm than thở
Chân vướng víu gai chông và mắc cỡ
Mạch hồn tan muôn thuở dưới đáy lòng

Bầu trời đau nứt nẻ bóng hư không
Đôi cánh rụng hơ hong sầu lẻ bóng
Rồi khép mộng lìa xa cơn khát vọng
Chút phai phôi lắng đọng bóng mi gầy
Ngày 14/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm