về chốn xưa 2
VỀ CHỐN XƯA
Tôi vẫn đi về con đường xưa
Lá đổ nghiêng chao mùa tiễn mùa
Ai vào mưa gió xa thăm thẳm
Kỉ niệm rã rời mộng sớm trưa
Chênh chếch đôi bờ nuôi khát khao
Tâm hồn dằn vặt gieo ý sầu
Ngậm ngùi đọng lại bờ môi mỏng
Thương kẻ đa tình mắt xanh xao
Tôi vẫn đi về quán tình thơ
Ve ngân điệp khúc ru đợi chờ
Những chuỗi hẹn hò thời câm nín
Buông e ấp hoài, nét bâng quơ
Những ngày hoa mộng vời vợi xa
Ai gọi tên nhau giọng thiết tha
Ai viết tên ai trên giấy mỏng
Lưu bút ngày xanh chút mặn mà
Tôi vẫn đi về ngõ nhà em
Ngoằn ngoèo nỗi nhớ lẫn ngày đêm
Ánh đèn bật sáng thiêu thân rụng
Xao xác thời gian rũ cánh mềm
Đâu tiếng ru hời , đâu tiếng ru!
Đâu thoáng dư âm cõi mịt mờ
Đâu gót hài xưa mòn kỉ niệm
Đâu giọng cười đau rớt môi hờ
Ngày 26/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|