Poem logo
Poem logo

nếu em

NẾU EM

Nếu em là áng mây trời
Sẽ lang thang lượn suốt đời tìm anh
Em là suối nước trong xanh
Thì anh hãy tắm giữa em nhé chàng.

Nếu em là ngọn gió ngàn
Sẽ đưa hương tới ru chàng vào mơ
Nếu em là một vần thơ
Dụ chàng mộng tưởng mong chờ khát khao

Nếu em là nậm rượu đào
Chuốc chàng say mụ.. lịm vào tình em
Nếu em là tấm chăn êm
Sẽ choàng ủ ấm đêm đông cho chàng

Nếu em là ánh trăng vàng
Nệm lá em trải ..mơ màng cùng anh
Nếu em là một bức tranh
Sẽ đưa anh ngắm thảo nguyên chân trời

Tình em ào ạt sóng khơi
Trào tràn dào dạt cho đời anh say
Có em nhịp bước song đôi
Ái tình là cuộc rong chơi trộn lòng..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm