ẩn số Tác giả: Vương Đức Lệ
Người trao Người Máy não cân rồi
Đem trái tim hồng giấu một nơi
Người Máy hay Người, tôi sẽ lạ?
Người hay Người Máy sẽ quen hơi?
|
áo cưới Tác giả: Vương Đức Lệ
Áo cưới khoe màu cánh bướm tiên
Em-nàng thục nữ mộng tiền duyên!
Xe hoa lăn bánh trên đường lạ,
Nghiến nát giùm ta một chút ghen!
|
bốn câu buổi sáng Tác giả: Vương Đức Lệ
Đêm qua nằm ngủ không mơ
Sáng nay viết dở bài thơ neo vần
Đàn em còn đọng tiếng thầm
Thơ anh kết tứ tần ngần lại thôi!
|
bóng chim tăm cá Tác giả: Vương Đức Lệ
Một mình thao thức suốt canh thâu
Biết sẻ cùng ai một gối sầu?
Cá biệt tăm rồi, chim khuất bóng
May còn tiếng guốc gõ đêm sâu!
|
cải táng Tác giả: Vương Đức Lệ
Cởi dần lớp thịt da che
Còn trơ bộ cốt mấy que ngắn, dài
Ngẩn ngơ mở nắp quan tài
Kìa ta bật khóc-xót người hay ta?
|
chân dung Tác giả: Vương Đức Lệ
Ta còn nhận được ta không?
Với râu, tóc ấy...tuổi hồng ta đâu?
Hoa râm chợt nửa mái đầu,
Ngẩn ngơ ôm trái tim sầu cỏn con!
*Sàigòn 1996
|
chân dung quỳnh dao một tuổi Tác giả: Vương Đức Lệ
Ngẩn ngơ năm ngón tay xòe
Tóc tơ xanh thắp lập lòe tương lai.
Rừng nguyên thủy, dấu chân nai
Tròn xoe mắt lạ: cõi Người quanh đây?
*28-5-1980
|
chiêu hồn nhập mộng Tác giả: Vương Đức Lệ
Chọn lầm thế kỷ ta đầu thai
Gõ phách nghêu ngao khúc cảm hoài,
Tiếng hát vút lên vòm Đẩu Xuất
Chiêu hồn về nhập mộng sơ khai!
|
chiều thế kỷ Tác giả: Vương Đức Lệ
Cháy rực hồn ta sắc lửa thiêu
Cạn nguồn thế kỷ xác còn reo!
Mời Em hãy bước lên giàn hỏa
Lần cuối, cùng ta tắm máu chiều!
*Qui Nhơn 1959
|
chợt hỏi Tác giả: Vương Đức Lệ
Tuổi trẻ, vung tay áo Mạnh Thường
Già, cơm phiếu mẫu chợ Hoài Âm
Ta nào há phải phường cơm áo
Sao vẫn nao lòng chuyện áo cơm?
|