Poem logo
Poem logo

tiễn đưa...

Tác giả: Hoanghoon
TIỄN ĐƯA

Ngày đưa tiễn trời đông cơn gío lạnh
Lá thôi bay sương phủ núi ảo huyền
Nai ngơ ngác nhìn cảnh vật lặng yên
Em giấu lệ đáy lòng anh tê tái

Lần gặp gỡ mong cuộc tình đẹp mãi
Nơi ga buồn hiu hắt tuyết trắng rơi
Bóng hoàng hôn mờ tỏ mấy bóng người
Đời rong ruổi vẫn chưa gần chuyến cuối

Đã lâu lắm hỏi có chăng cơ hội?
Được hân hạnh đưa tiễn một bóng hồng
Biết rồi đây thân lầm lụi ngóng trông
Em lỡ chuyến dựa vào nhau an ủi

Khi đông đến mình không còn lủi thủi
Hết kiếp người nếm đủ vị ngọt cay
Bằng không người nhé nhớ chịu cho vay
Tình của rất riêng nào đâu xin mượn.

hoanghoon
29/11/19

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm