Poem logo
Poem logo

niềm đau còn mãi

Tác giả: Nguyễn Quang Long
Trời chia cắt duyên mình lỡ dở
Mới hôm nào tình ngỡ bền lâu
Ngờ đâu kiếp phận gieo sầu
Nguời về cõi ấy bỏ câu hẹn thề

Mưa giăng hạt ê chề giọt đắng
Trả ân tình lẳng lặng ra đi
Niềm đau buốt dạ ôm ghì
Nhìn đâu cũng thấy sầu bi ngợp trời

Bởi định mệnh xui đời nghiệt ngã
Để bây giờ đôi ngả chia xa
Bờ mi ướt đẫm lệ nhòa
Đường xưa lối cũ chỉ ta một mình

Trời đã định men tình cay đắng
Cớ sao còn cố gắng tìm nhau
Để nay ôm vạn nỗi sầu
Tơ hồng đứt đoạn niềm đau mãi tồn.

HD ngày 27 tháng 07 năm 2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm