Poem logo
Poem logo

tìm tôi mùa dịch

Tác giả: Hoanghoon
TÌM TÔI MÙA DỊCH

Tôi tìm lại tôi cuộc sống thường
Phủ bụi trần gian giữa vô thường
Tình em êm đẹp hơi nồng ấm
Sưởi ấm đời nhau khắp nẻo đường

Mặt đất chao nghiêng chết thảm thương
Tràn lan đại dịch khó mà lường
Đề phòng phó thác nương Thượng đế
Chuẩn bị tinh thần chớ vấn vương

Mong quan tài đủ ít thê lương
Bó chiếu xem ra chuyện chán chường
Công bằng khi chết là chân lý?
Nhưng ít người nghe, muốn phô trương

Tình mình trọn vẹn lúc mù sương
Dưới ánh ban mai sáng tỏ tường
Nếu còn sống sót sau mùa họa
Gửi cả tin yêu đến dặm trường.

hoanghoon
02.04.20

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm