Poem logo
Poem logo

mình yêu nhau đi anh

Tác giả: Nguyễn Thuyền
MÌNH YÊU NHAU ĐI ANH 😄

Hay là mình bất chấp yêu đi anh
Đông đã đến lạnh lùng trong cõi dạ
Nghe nhạt nhẽo cô đơn hoài buồn bã
Làm sao xua hết tất cả hỡi người

Em cứ mong thấy ánh mắt ,nụ cười
Như ánh nắng bình minh tươi rạn rỡ
Em muốn được anh yêu thương che chở
Mãi gần kề ,muôn thuở mãi gần nhau

Muốn tình yêu đẹp ngàn vạn sắc màu
Cầu vòng sẽ xua buồn đau cay đắng
Niềm hạnh phúc sẽ đến trong thầm lặng
Sẽ đong đầy chất nặng những tin yêu

Mình yêu đi đừng suy nghĩ thêm nhiều
Để có được những chiều về chung lối
Hứa đi nhé trọn đời không thay đổi
Em cũng thề chỉ yêu mỗi anh thôi .

Nguyễn Thuyền

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm