Poem logo
Poem logo

phút giây chạm phải

Tác giả: Hồng Dương
Giây phút chạm làn sương rơi giọt cuối
Gối vào đêm con tuổi ngẩn ngơ nhìn
Tóc buông lơi thương đến độ lặng thinh
Dâng khoảnh khắc mối tình trong như ngọc

Sương và khói chạm vào em đang khóc
Nhẹ bàn tay trằn tọc một bên bề
Mộng cuộc tình như trăng sáng đê mê
Xin em nín đêm về ta đau khổ

Miền trống rỗng không nhau là thách đố
Một đắng cay một lỗi xiết đau ngàn
Một chặng đường mùa tiếp nữa gian nan
Chút tình lắng vô vàn miền diệu cảm

Em một phía với tay ta một nửa
Dĩ vãng nào mà chẳng thể phôi pha
Mộng mênh mông giờ chỉ có mình ta
Tìm nhau mãi nghìn xa vòng tay với

Thương biết mấy những phút giây chờ đợi
Chiếu chăn nhàu ân ái khoảng trời đêm
Gối mùa hoa em ngọt lịm môi mềm
Phút giây chạm lên đời em còn nửa...

Một vầng khuyết giữa trời như mảnh lụa
Để hao gầy lần nữa chạm hồn nhau...
Chạm sâu chừng có thể để em đau
Mắt biếc ngọc ... Mi rào ngân ngấn giọt...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm