Poem logo
Poem logo

dỗi hờn thời gian

Tác giả: Thiên Ân
DỖI HỜN THỜI GIAN
Ngày em ngước mắt trông mây
Chân trời dần trôi vô tận
Tâm hồn ươm màu tươi tắn
Êm đềm hạnh phúc cỏ cây

Ngọn gió mái tóc trêu đùa
Nụ cười ngập ngừng bẽn lẽn
Gom góp đan xen vun vén
Em còn lặng lẽ sớm trưa

Em còn nắng gió bên đời
Tháng năm ru hời , ru hỡi !
Một đóa hoa thơm bối rối
Tươi nở nhẹ nhàng tinh khôi

Đôi tay bối rối đôi tay
Lắng nghe một trời nhẹ nhõm
Cỏ non reo thi nghịch ngợm
Đôi chân giẫm mộng ngắn dài

Em vẫn buông dáng làm duyên
Thấu hiểu , sẻ chia giọt nhớ
Đôi khi , thẹn thùng mắc cỡ
Thời gian vỗ cánh non mềm

Nỗi lòng nhen nhóm muôn nơi
Dòng đời vẫn cuồn cuộn chảy
Lượm lặt những chùm ngây dại
Một vùng kỉ niệm ra khơi
Ngày 14/1/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm