Poem logo
Poem logo

tôi sợ 3

Tác giả: Thiên Ân
TÔI SỢ
Tôi sợ thời gian luống cuống trôi
Mảnh trăng côi cút vội vỡ đôi
Cuối mùa nhan sắc tàn héo hắt
Thương mùa chim én rụng phương trời

Tôi sợ bờ môi nứt nẻ đau
Vớt bóng mùa thu luống nghẹn ngào
Núp lá vườn xưa ôm dĩ vãng
Thơ tình nhồn nhột giấc chiêm bao

Tôi sợ dây yêu đứt quãng mùa
Tuổi trời ai gột rửa sớm trưa
Đan tay rời rạc buồn trăng gió
Kiếp sầu nín thở mộng lưa thưa

Tôi sợ đường trần lốm đốm giăng
Áo bay níu bóng trong nợ nần
Tà dương khóc lóc buông li biệt
Muôn thuở gánh đầy những thanh âm

Tôi sợ cuộc đời trắng thay đen
Bể dâu , dâu bể gõ bến thuyền
Bọt bèo , bèo bọt tan to nhỏ
Rêu rong , rong rêu gọi chông chênh

Tôi sợ ngày mai xa cách xa
Dòng đời âu là chuỗi phong ba
Đôi chân vạn dặm giẫm hồn cỏ
Ngẩn ngơ , ngơ ngẩn trời đất già
Ngày 13/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm