Poem logo
Poem logo

tôi sợ 1

Tác giả: Thiên Ân
TÔI SỢ 2
Tôi sợ nụ hồng khoe dáng yêu
Bên đời e ấp vạn buổi chiều
Hoàng hôn gãy cánh mòn kỉ niệm
Tiếng khóc , lời than nức nở nhiều

Tôi sợ rèm mi buông đắng cay
Ướt đẫm nghìn năm bến sông dài
Tủi hờn gặm nhấm chân trời cũ
Ao hồ cạn đáy giẫm chông gai

Tôi sợ trái tim tắt nguồn thương
Ngày em chép mộng ở đầu giường
" Linh hồn tượng đá " trông khờ khạo
Dung nhan xô lệch mùa lược gương

Tôi sợ đất trời nổi cuồng ghen
Ta tìm ở đâu chốn bình yên ?
Gác tay vào mộng muôn cung bậc
Tình yêu rũ rượi chút êm đềm

Tôi sợ vần thơ vụn vỡ mùa
Giai điệu đục ngầu góc ngày xưa
Bàn dân thiên hạ cười gượng gạo
Trò hề cũ rích đứt đường đua

Tôi sợ mây hồng xám xịt đau
Ai ngồi kể chuyện tuổi trăng sao
Tình rụng càng cua trong xó tối
"Lệ đá ""Khóc thầm" thuở chiêm bao

Tôi sợ bướm ong bỏ môi hoa
Áo dĩ vãng rơi chốn nhạt nhòa
Níu bóng ái ân khơi tro bụi
Ngày tháng quay cuồng vời vợi xa
Ngày 21/11/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm