tôi sợ ngày mai,
TÔI SỢ NGÀY MAI
Tôi sợ trăng non vỡ giữa trời
Mảnh vàng rơi xuống giữa đơn côi
Em đi mang hết mùa xuân ấy
Để gió về lay động ngậm ngùi.
Tôi sợ đường yêu vắng tiếng cười
Lá buồn rơi kín một đời tôi
Dấu chân em nhỏ trong chiều cũ
Khuất cuối hoàng hôn chẳng vọng lời.
Tôi sợ mây chiều che mắt biếc
Che luôn hạnh phúc của đôi mình
Từ khi em lạc vào duyên khác
Tôi hóa dòng sông chảy lặng thinh.
Tôi sợ mùa thu không nắng nữa
Hoa vàng thôi rực phía vườn xa
Những câu chưa nói thành thương nhớ
Bay mãi cùng mây đến cuối tà.
Tôi sợ môi em phai sắc thắm
Tôi sợ xuân em cũng nhạt dần
Tuổi trẻ mong manh như cánh bướm
Một lần bay mất, mất ngàn lần.
Tôi sợ thời gian đi quá vội
Cướp từng hơi thở của tình yêu
Nên gom kỷ niệm vào tim nhỏ
Giữ một trời thương chẳng dám tiêu.
Tôi sợ ngày mai không gặp nữa
Nên chiều nay quý cả mây bay
Yêu em như sợ đời ngắn ngủi
Mới hay hạnh phúc mỏng như ngày.
Ngày 6/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|