Poem logo
Poem logo

ngẩn ngơ dốc đời

Tác giả: Thiên Ân
NGẨN NGƠ DỐC ĐỜI
Ngẩn ngơ bên dốc cuộc đời
Thương ai , chưa nói nửa lời , thương ai ?
Bốn mùa chiếc lá phôi phai
Chân trời mưa gió đan tay ngập ngừng

Lẽ đời ai thấu hiểu dùm !
Bánh xe tình ái chưa dừng ở đây ?
Thương mùa chim én vờn bay
Dệt câu mơ ước sông dài , biển khơi

Ngẩn ngơ đôi mắt tươi cười
Bờ môi chín đỏ từ thời biết nhau
Tơ vò rối rắm nghìn câu
Trong cơn mê muội biết đâu ngọn ngành ?

Khổ đau xé nát tim anh
Ai châm ngọn lửa hóa thành tro than
Ngồi đồng kể lể than van
Gượng lòng dẫu biết muộn màng cơn đau

Ngẩn ngơ thuyền bến nghiêng chao
Bão giông đánh cắp má đào xa xăm
Trở về số kiếp lặng câm
Vô hồn sỏi đá về nằm lẻ loi

Thuyền tình vội vã ra khơi
Lòng ta con sóng đứng ngồi nào yên ?
Xin cho hai chữ bình yên
Trăm năm gặp gỡ muộn phiền giăng dây
Ngày 22/6/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm