Poem logo
Poem logo

dòng kí ức

Tác giả: Thiên Ân
DÒNG KÍ ỨC
Dòng kí ức ai ghi ngày ấy
Vẫn còn in trên giấy ngổn ngang
Ngày xanh cứ thế chớm vàng
Chuyến đò tách bến sang ngang thuở nào ?

Dòng kí ức tan mau dột nát
Cơn bão lòng ào ạt thổi qua
Ai treo kỉ niệm ngọc ngà
Cành cây lặt lẻo người ta ngắm nhìn

Dòng kí ức vặn mình não nuột
Đêm trắng đêm trau chuốt văn chương
Chập chờn nhớ tóc người thương
Giật mình bóng ngã đầu giường ngẩn ngơ

Dòng kí ức bơ phờ im ỉm
Những dỗi hờn ẩn hiện đâu đây
Mỗi khi tình rụng kẽ tay
Chân trời , góc bể chim bay xa bầy

Dòng kí ức gió mây mù lấp
Tiếng ru chiều e ấp bờ tim
Về đâu thăm thẳm một miền ?
Em ơi , thấu hiểu tơ duyên đôi mình

Dòng kí ức rung rinh ngọn gió
Bên thềm hoa lá cỏ dỗi hờn
Thương anh , anh thật cảm ơn !
Ngày mai chiếc bóng cô đơn xa mờ
Ngày 12/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm