Poem logo
Poem logo

xin làm người giấu mặt 3

Tác giả: Thiên Ân
XIN LÀM NGƯỜI GIẤU MẶT 3
Một mình anh xin làm người giấu mặt
Một cõi đi về nhếch nhác rong rêu
Vạt nắng cuối trời , hoàng hôn vụt tắt
Biển hóa nương dâu cảnh vật tiêu điều

Hạnh phúc vo tròn như trang thần thoại
Yếu tố hoang đường mọc cánh bay xa
Lột xác bốn mùa cua còng mòn mỏi
Ghét thời gian chiếc lá xanh bỗng già

Người giấu mặt đành ngậm cay nuốt đắng
Nghìn giọt lệ rơi ai thấy bao giờ ?
Suy nghĩ đăm chiêu dày vò số phận
Ngụp lặn vũng bùn vun vén bơ vơ

Những dự đoán vườn yêu đầy hoa bướm
Trái trên cành lắt lẻo chín ước mơ
Điều kiện đủ , cần kẻ vay , người mượn
Mười năm sau , ta cũng cố đợi chờ

Người giấu mặt sống muộn phiền sầu não
Nốt nhạc tình chưa hát hết muôn câu
Nhạc đứt quãng khi tình vừa thay áo
Chuỗi yêu thương vừa rụng xuống chân cầu

Xin nghìn năm sẽ làm người giấu mặt
Tên tuổi đâu cần ai nhớ , ai quên ?
Mộng mị chiêm bao thế là đừng nhắc
Những con đường cỏ úa ngập buồn tênh
Ngày 28/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm