Poem logo
Poem logo

xin làm con thiêu thân 2

Tác giả: Thiên Ân
XIN LÀM CON THIÊU THÂN 2
Xin làm con thiêu thân bé nhỏ
Để được gần một đốm lửa thôi
Dẫu biết cháy là tan thành tro gió
Vẫn lao vào như gió tới biển khơi.

Ôi ánh sáng! Ôi thiên đường mật ngọt!
Ta khát khao từ thuở mới sinh thành
Như chiếc lá khát màu xanh của nắng
Như môi hồng khát một nụ hôn anh.

Xin làm con thiêu thân mê muội
Không tính suy, không đắn đo điều gì
Yêu là đốt trái tim mình thành lửa
Sống là đem tuổi trẻ cháy đi.

Ta sợ lắm những ngày không rung động
Sợ hồn mình nguội lạnh giữa nhân gian
Thà một phút hóa thành ngôi sao lửa
Còn hơn hoài tắt lịm giữa mênh mang.

Nên cứ đến, hỡi đèn khuya huyền hoặc
Hãy gọi ta bằng ánh mắt dịu dàng
Ta sẽ tới bằng tất cả hơi thở
Bằng tình yêu nồng cháy của trần gian.

Nếu đôi cánh rụng rồi trong lửa biếc
Ta không buồn vì số phận mong manh
Bởi đã sống một lần cho tận độ
Đã yêu người bằng tất cả đời anh.

Xin làm con thiêu thân tha thiết
Đốt cô đơn thành những đốm hoa vàng
Khi tro bụi bay về trong gió sớm
Vẫn còn thơm hơi ấm của yêu đương.

Vì sự sống chẳng bao giờ đứng đợi
Tuổi xuân kia như bóng nắng qua thềm
Nên ta cháy, nên ta yêu cuống quýt
Trước khi chiều khép lại cánh môi đêm.
Ngày 5/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm