Poem logo
Poem logo

xin làm người giấu mặt

Tác giả: Thiên Ân
XIN LÀM NGƯỜI GIẤU MẶT
Xin lỗi em , anh là người giấu mặt
Giữa biển đời đang nổi sóng lênh đênh
Tâm hồn đan xen nụ cười , nước mắt
Cơn đau trăm năm , thế kỉ gập ghềnh

Triệu thương nhớ , vạn suy tư chóng vánh
Trôi qua mau đánh thức trái tim sầu
Bốn bề mong manh , chân phương góc cạnh
Trói buộc nỗi lòng thăm thẳm chìm sâu

Người giấu mặt gánh trên vai nặng trĩu
Bóng hoàng hôn cỏ úa xót xa mùa
Bầu trời cao giơ tay lên bấu víu
Giọt tàn phai hiu hắt mộng xa đưa

Những kỉ niệm về bến bờ ghẻ lạnh
Dư âm còn nức nở rớt nghìn sau
Điệp khúc bão giông não nề trốn tránh
Chuyện thế gian cắt giảm chút ồn ào

Người giấu mặt vẫn quay cuồng chiếc bóng
Rượu cạn li , thèm đôi mắt giai nhân
Nụ cười bừng lên mềm dòng khát vọng
Thương nhớ đeo về ôm chút bâng khuâng

Người giấu mặt chốn bình yên ru mộng
Vẫn yêu đời , buông cảm xúc bâng quơ
Bài toán cuộc đời nhân , chia , trừ , cộng
Quyền công dân gieo hạt giống mùa thơ
Ngày 22/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm