Poem logo
Poem logo

xin làm con thiêu thân 1

Tác giả: Thiên Ân
XIN LÀM CON THIÊU THÂN 1
Xin làm con thiêu thân lạc bóng
Bay chập chờn giữa cõi sáng và đêm
Trời sâu thẳm, nghìn sao buồn lặng lẽ
Một linh hồn cô độc kiếm tìm em.

Ngọn đèn nhỏ giữa vô cùng gieo khổ
Soi chút vàng trên cánh mỏng đơn côi
Ta đứng ngắm mà nghe lòng ôm nhớ
Mấy nẻo đường xa hút bóng chân người.

Xin làm con thiêu thân bé nhỏ
Mang niềm riêng gửi gió tận chân trời
Bay một kiếp qua muôn trùng tịch mịch
Chạm ánh đèn rồi lạc giữa chơi vơi.

Ánh sáng ấy phải thiên đường đâu nhỉ?
Hay phù du vừa ghé xuống trần gian?
Ta cúi mặt nghe thời gian nhỏ giọt
Từng giọt buồn rơi lạnh giữa không gian.

Đêm vẫn rộng, bến bờ còn cách trở
Trăng cuối mùa treo mảnh nhớ mong manh
Bao cánh mộng theo dòng đời phiêu dạt
Rụng âm thầm như chiếc lá lìa cành.

Xin làm con thiêu thân lặng lẽ
Biết cuộc đời là mấy độ hợp tan
Biết hạnh phúc như làn sương đầu núi
Vừa chạm tay đã khuất giữa mơ màng.

Một thuở ấy trái tim từng mở cửa
Đón yêu thương như đón nắng ban mai
Rồi năm tháng phủ lên màu hoàng hôn cũ
Để hồn người còn vọng tiếng heo may.

Xin làm con thiêu thân cuối hạ
Đậu bên chiều nghe gió gọi xa xôi
Khi ánh lửa tàn trong đêm vắng lặng
Chỉ còn buồn ở lại với đơn côi.

Và nếu phải tan vào miền sương khói
Ta cúi đầu trước mệnh số nhân sinh
Như chiếc cánh rơi vào lòng tịch mịch
Nghe nghìn năm còn động một bóng mình.
Ngày 5/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm