Poem logo
Poem logo

xin làm người giấu mặt 2

Tác giả: Thiên Ân
XIN LÀM NGƯỜI GIẤU MẶT 2
Sống âm thầm xin làm người giấu mặt
Từ hôm nay cho đến mãi sau này
Ủ rũ nép mình trăm nơi góc khuất
Bóng tối ngập đầy dư vị đắng cay

Tình rẽ nhánh ngả nghiêng theo ngọn gió
Mây nghìn năm chưa ngừng , nghỉ đôi chân
Ong bướm chớm sầu , lim dim hoa cỏ
Ta còn nợ nhau đoạn cuối đường trần

Người giấu mặt tự nhủ lòng tội lỗi
Cơn bão tình chưa thổi qua tim nhau
Lấp lửng thời gian buông lơi tóc rối
Ánh sáng yêu thương đầy ắp muôn màu

Chiều chầm chậm ghé thăm ngang song cửa
Những dỗi hờn tàn úa một giấc mơ
Bữa cơm tình yêu no chưa trọn bữa
Những tia nhìn đôi mắt hóa ngây ngô

Người giấu mặt đam mê chi cái đẹp
Vạn chồi non mơn mởn gọi nắng say
Con đường thênh thang bỗng nhiên chật hẹp
Tưởng tượng nghìn năm vương vấn tóc dài

Thấm thoát thoi đưa thời gian liều thuốc
Tòa án lương tâm phán đoán công minh
Vẫn con đường thơ tháng ngày quen thuộc
Vẫn râm ran nghe tiếng gọi vô tình
Ngày 28/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm