Poem logo
Poem logo

em đã đến 05222023

Tác giả: Trần Minh Hiền
ANH TRỞ VỀ

Anh trở về mình gầy dựng tổ ấm
Em thôi lạc loài trống vắng đơn côi
Không còn mơ mộng mọi thứ xa vời
Chỉ cần có anh đủ rồi hạnh phúc

Anh trở về tìm lại chút hương xưa
Ngày tháng cũ như vừa chợt phai úa
Hâm nóng tình yêu mặn nồng chan chứa
Hơi thở ngọt ngào hai đứa chạm môi

Anh trở về để em vơi nỗi nhớ
Tay nắm tay cùng hướng tới ngày mai
Dìu nhau đi cho hết đoạn đường dài
Dẫu khó khăn mệt nhoài mình chia sớt

Anh trở về trau chuốt lại duyên lành
Sợi tơ tình vẹn tròn xanh thắm mượt
Ái ân dạt dào đượm đà thuở trước
Yêu thương trọn đời muôn kiếp chẳng rời
Thông Mỹ Linh
EM ĐÃ ĐẾN
(Hoạ bài thơ ANH TRỞ VỀ của Thông Mỹ Linh)
Em đã đến cho anh tình nồng ấm
Mang ơn em hết hoang vắng cút côi
Mang ơn em em tuyệt diệu cao vời
Mang ơn em anh có rồi hồng phúc

Em đã đến anh có chút niệm xưa
Biết ơn em tình cũng vừa không héo úa
Biết ơn em tình chúng mình chất chứa
Biết ơn em tình hai đứa khoá môi

Em đã đến mình đầy vơi tình nhớ
Cảm ơn em mình đi tới sớm mai
Cảm ơn em ta cùng bước dặm dài
Cảm ơn em mệt nhoài anh san sớt

Em đã đến nàng tiên đẹp hiền lành
Ơn của em vẫn tươi xanh dịu mát
Ơn của em anh mang từ kiếp trước
Ơn của em anh giữ chặt không rời


Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 5 năm 2023

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm