Poem logo
Poem logo

về miền sông nước 4

Tác giả: Thiên Ân
VỀ MIỀN SÔNG NƯỚC
Về miền sông nước mênh mông
Lục bình trôi giạt xuôi dòng về đâu ?
Cánh cò cõng nắng đi mau
Những cơn mộng mị vời đau xót mùa

Và em cô bé ngày xưa
Đâu còn buông tiếng trêu đùa với anh
Thuyền trôi vào cõi chòng chành
Gừng cay muối mặn đoạn đành phụ nhau

Về miền sông nước nôn nao
Lội bơi, bơi lội cá nào tung tăng?
Chao nghiêng con nước dùng dằng
Tình yêu tựa quả bóng lăn xa mờ

Kiếm tìm một góc trời thơ
Nắng mưa mù lấp bao giờ ai hay?
Đôi bàn tay ở trong tay
Dấu yêu về ghé miệt mài hồn hoang

Về miền sông nước lệ tràn
Độc hành thương kẻ lang thang dặm trường
Chuyện ngày xưa, ngẫm mà thương
Thuyền xa bến cũ tơ vương lòng thòng

Núp bờ dĩ vãng buồn trông
Ai còn chín nhớ mười mong ai còn ?
Điệu hò tan tác héo hon
Giọng ca ngày ấy rã mòn cơn đau

Em đi đâu, em về đâu ?
Ôm chi một khối tấn sầu nghiêng vai ?
Tiền Giang, ngày 11/12/2023
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm