Poem logo
Poem logo

về miền kí ức 3

Tác giả: Thiên Ân
VỀ MIỀN KÍ ỨC 3
Tôi trở lại ngôi trường xưa rất vội
Sợ thời gian khép mất một khung trời
Sợ hàng cây quên bóng người năm ấy
Sợ lòng mình không giữ nổi em thôi.
Nắng vẫn đổ trên sân trường quen thuộc
Mà hồn tôi nghe tuổi trẻ xa rồi
Bức tường cũ mang màu rêu năm tháng
Như tình đầu còn mắc nợ chưa nguôi.
Tôi cúi nhặt một chiếc lá vàng rơi
Nghe run rẩy cả một trời thương nhớ
Chiếc cầu thang em từng đi qua đó
Đến bây giờ còn giữ bước chân em.
Ôi tà áo trắng một thời trong trẻo
Bay ngang đời làm xao động hồn tôi
Mái tóc ấy như dòng sông tuổi ngọc
Chảy âm thầm vào tận cuối tim côi.
Tôi muốn gọi tên em trong gió vắng
Mà môi buồn không cất nổi thành câu
Chỉ nghe lá lao xao ngoài cửa lớp
Như thời gian đang thổn thức canh thâu.
Em ở đâu giữa mùa thu đang chín?
Có nghe lòng tôi khắc khoải tìm nhau?
Tôi trở lại mà ngỡ mình lạc bước
Giữa hôm nay và năm tháng ban đầu.
Trường vẫn đó, hàng cây còn đứng đợi
Chỉ tuổi xuân là chẳng thể quay về
Tôi ôm mãi một vùng hoa kỷ niệm
Để suốt đời thương nhớ một mùa mê.
Ngày 7/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm