Poem logo
Poem logo

về miền ăn năn

Tác giả: Thiên Ân
VỀ MIỀN ĂN NĂN
"Trăng ơi, trăng ở trên cao
Trăng ơi có biết vì sao tôi buồn
Nước ơi nước ở dưới nguồn
Nước ơi có biết tôi buồn vì ai ? "

Chiều chiều cõng nắng trên vai
Sầu giăng tơ mắc lâu đài yêu thương
Tình yêu bàng bạc khói sương
Chờ ai lá đổ ngập đường li tan

Đêm đêm giấc ngủ mơ màng
Tâm hồn vương vấn xốn xang âm thầm
Thương ta như kiếp tơ tằm
Trăm năm lận đận ngấm ngầm đáy tim

Đoái hoài nằng nặc buồn phiền
Biết rằng gặp gỡ vô duyên biết rằng ?
Về miền rối rắm ăn năn
Đời như trái bóng vội lăn xa mờ

Xin đi ốc đảo bơ vơ
Nghìn năm khờ dại , dại khờ đó ai ?
Một mai về tắm sông dài
Mùa đi vụn vỡ vòng tay rã rời
Ngày 27/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm