về miền kí ức 1
VỀ MIỀN KÍ ỨC 1
Chiều nay trở lại trường xưa cũ
Nghe bóng thời gian phủ lối mòn
Tường vôi bạc trắng màu thương nhớ
Lá rụng đầy sân gió héo hon.
Dãy lớp âm thầm trong nắng nhạt
Hàng cây đứng lặng tự bao giờ
Tiếng chim cuối buổi rơi thưa thớt
Chạm vỡ hồn ai những đợi chờ.
Cầu thang cũ ấy còn nguyên đó
Mà bước chân xưa đã khuất rồi
Tôi đứng riêng mình nghe gió lạnh
Lòng buồn như chiếc lá đơn côi.
Thoáng hiện bên thềm tà áo trắng
Như từ năm tháng trở về đây
Mắt biếc nghiêng nghiêng màu kỷ niệm
Mà thành xa vắng giữa heo may.
Em đã theo dòng đời biền biệt
Bỏ mùa thương nhớ lại bên trời
Tôi gom chiếc bóng ngày xưa ấy
Thả giữa mênh mang một khoảng đời.
Chiều xuống rất chậm trên sân vắng
Mây phủ chân trời xa ngút xanh
Tôi với trường xưa cùng lặng lẽ
Nghe hồn thu cũ động mong manh.
Còn lại trong tôi là kỷ niệm
Như dòng sông cũ chảy âm thầm
Bao mùa lá đổ qua năm tháng
Vẫn một niềm thương ở đáy tâm.
Ngày 7/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|