Poem logo
Poem logo

ngày xưa em còn đi dạy

Tác giả: Thiên Ân
NGÀY XƯA EM CÒN ĐI DẠY
Ngày xưa em còn đi dạy ?
Áo dài ươm mộng tinh khôi
Mười ngón tay thon mềm mại
Bụi phấn vương vấn bồi hồi

Ngày xưa em còn đi dạy ?
Giáo án khép mở bâng khuâng
Cửa sổ mở ra khép lại
Ngọn gió tương tư âm thầm

Ngày xưa em còn đi dạy ?
Giữa Ngọ ai thích dự giờ ?
Bụng dạ đói meo reo mãi
Mắt gieo hờn dỗi thềm mơ

Ngày xưa em còn đi dạy ?
Bục giảng ý đẹp, lời hay
Quá khứ, tương lai, hiện tại
Đơm hoa kết trái phơi bày

Ngày xưa em còn đi dạy ?
Rớt giọt tuổi đời mênh mông
Đôi mắt học trò thân ái
Nuôi dưỡng tâm hồn , khơi trong

Ngày xưa em còn đi dạy ?
Chiều chiều hương tóc vờn bay
Đi qua bốn mùa con gái
Một thoáng mơ hồ đắm say

Ngày xưa em còn đi dạy ?
Rong rêu mọc kín bên thềm
Anh ôm mối tình ngây dại
Chân trời biền biệt cánh chim
Ngày 10/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm