Poem logo
Poem logo

độc ẩm

Tác giả: Thiên Ân
ĐỘC ẨM
Độc ẩm bên đời thưa vắng
Tâm hồn ủ dột lên men
Rơi chốn hư không tĩnh lặng
Khen ai một thoáng say mèm

Độc ẩm mồi ngon cắn dở
Nghìn năm môi đắng nghìn năm
Li rượu vơi đầy giọt nhớ
Tiếc công gieo hạt nẩy mầm

Độc ẩm giăng sầu đây đó
Thời gian nước chảy đá mòn
Mơ màng áo vàng, áo đỏ...
Môi hồng chín đỏ nét son

Độc ẩm ôm dòng li biệt
Quay cuồng góc tối âm u
Nhớ dùm ngày em mắt biếc
Nhốt tôi như chốn ngục tù

Độc ẩm mùa xao xác rụng
Lá vàng gió tiễn về đâu ?
Một thời ai thích làm nũng
Nghiêng vai đầu chạm mái đầu

Độc ẩm rơi vào giông tố
Uống cạn mối tình đắm say
Mai sau dễ gì hội ngộ?
Đôi chim vỗ cánh xa bầy
Ngày 2/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm