Poem logo
Poem logo

đi trong bóng đêm

Tác giả: Thiên Ân
ĐI TRONG BÓNG ĐÊM
Đi trong bóng đêm cỏ cây gầy guộc
Mười năm sau ai còn nhớ tên ai?
Tình rụng cánh trên nẻo về quen thuộc
Em bây giờ thăm thăm cánh chim bay

Đi trong bóng đêm gót mòn đại lộ
Người với người , quên lãng mấy ai tin ?
Giọt lệ đánh rơi, rèm mi mấy độ?
Ngày tháng cô đơn thon thót tim mình

Đi trong bóng đêm thiêu thân liều chết
Dưới ánh đèn vàng vọt tuổi hoàng hôn
Con đường thênh thang còn nhiều rắn, rết...
Bên dốc cuộc đời kỉ niệm vùi chôn

Đi trong bóng đêm tàn môi một thuở
Cỏ xót xa đưa, đoạn cuối thiên đường
Ong bướm thẫn thờ giật mình đòi nợ
Rong rêu tuổi đời bàng bạc khói sương

Đi trong bóng đêm tâm hồn se lạnh
Hơi ấm ngày xưa hóa kiếp mong manh
Chạy trốn tình yêu thói đời hiu quạnh
Em bỏ ta đi chẳng hiểu ngọn ngành ?

Đi trong bóng đêm miệng nghêu ngao hát
Bản Bolero, đẫm giọt lệ rơi
Ta con thú hoang nửa đời ngơ ngác
Uống môi tình nhân vỡ vụn, rã rời
Ngày 2/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm