Poem logo
Poem logo

nắng học trò

Em biết gì không nắng học trò?
Sân trường đầy mắt gió ngây ngô
Ở đâu cho được lòng thi sĩ
Tuổi ấy hồn nhiên mới hẹn hò

Tôi chịu hồn em cảm thiết tha
Lòng nàng âu yếm những phương xa
Từ nay hoang vắng trong chiều tối
Tôi biết hồn tôi đã dửng dưng

Ôi nắng thủy tiên nắng thủy tiên!
Nhìn xem ai đó bước qua hiên
Ai mang hy vọng trong đầy giỏ
Ai khéo tìm ai giữa nắng hiền

Và biết rằng mai chẳng tiếc đời
Cho hồng đôi má hỡi người ơi!
Cho thơm mái tóc mùi hoa buởi
Cho đẹp lòng em nắng ửng trời

Rực tràn là đây cây với hoa
Là mây đã điểm giấc phong ba
Có ai chăm sóc làn hoa ấy
Để nắng tìm vui chẳng xóa nhòa.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm