Poem logo
Poem logo

hồn hạnh ngộ

Mơ bến tịch liêu giữa biển tình
Làm con chim mộng cánh điêu linh
Trầm luân không thoát niềm hoang dại
Tôi hỏi bao lâu hiểu được mình.

Và thế bây giờ tôi ước ao
Làm sao cho đến tận ngàn sau
Phải chi tôi chẳng hay gì nữa
Đời tôi từ đó bớt khổ đạu

Hạnh ngộ hồn tôi đã tiếp rồi
Tưng bừng hoa lá rũ trên môi
Sắc mây đã biến màu trăng khuyết
Và gió thôi rên giữa biển trời

Tôi tìm một chiều tôi với ai
Là khi xa xứ tiếp tương lai
Màu hoa đã đổi màu tươi mới
Tôi biết hôm nay sẽ rất dài.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm