thương dùm chiếc lá 2
THƯƠNG DÙM CHIẾC LÁ 2
Thương dùm một chiếc lá rơi
Rời cành như thể một người sang ngang
Chiều thu mây xám giăng màn
Con đường làng cũ ngỡ ngàng bước ai.
Lá vàng nằm giữa heo may
Nghe như tiếng thở những ngày xa xưa
Người đi từ độ sang mùa
Để tôi ở lại đón đưa một mình.
Bờ tre còn đó lặng thinh
Giếng xưa còn bóng cây xanh cuối vườn
Mà sao cách một con đường
Nghe như cách cả dặm trường nhớ nhung.
Tiếc chi chiếc lá ngại ngùng
Về đâu giữa buổi mênh mông đất trời?
Giống như duyên phận một người
Đang xanh bỗng chốc xa vời bến xưa.
Em về áo mỏng đong đưa
Tóc buông che nửa chiều mưa đầu mùa
Bâng khuâng tôi nhặt lá thưa
Mà nghe lòng rụng hơn vừa lá rơi.
Trời quê bảng lảng mây trôi
Hoa cau thơm ngát một trời nhớ mong
Thương dùm chiếc lá bên sông
Hay thương người đợi má hồng năm nao?
Ngày 30/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|