Poem logo
Poem logo

thương dùm đời thổ mộ

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG DÙM ĐỜI THỔ MỘ
Chiếc thổ mộ sẽ đưa em về đâu ?
Xót xa, Dã Tràng một thời xe cát
Cánh đồng tình yêu giật mình gieo hạt
Giông tố cuộc đời xô ngã đời nhau

Chiếc thổ mộ lộc cộc gom đớn đau
Con bạch mã già nua , mưa nắng gió ...
Luẩn quẩn loanh quanh sang bến bờ nọ
Bỏ lại sau lưng một định mệnh buồn

Chiếc thổ mộ xa, vời vợi nhớ thương
Bánh xe quay cuồng đánh rơi giọt lệ
Đôi chân dặm trường bể dâu, dâu bể
Con đường xưa chiếc lá đổ ngập hồn

Chiếc thổ mộ đi về phía hoàng hôn
Cỏ úa chân chiều, lao xao tre trúc
Thăm thảm chim bay mịt mờ hun hút
Khóc hay cười chuyện ấy của mai sau

Chiếc thổ mộ đã trôi giạt về đâu ?
Quán trọ trần gian dứt câu hò hẹn
Đôi mắt tia nhìn trời yêu bẽn lẽn
Mong manh khói sương gợn sóng đường chiều

Chiếc thổ mộ khập khiễng, mộng liêu xiêu
Giọt hư vô la đà và tan biến
Một thuở đam mê, thả tim xao xuyến
Hạnh phúc ngọt ngào mọc cánh vời xa
Ngày 20/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm