ngày xưa " khóc thầm"
      
      
      
      
        NGÀY XƯA " KHÓC THẦM" 
Bài thơ sử dụng nhiều tên bài hát.
" Khóc thầm" ngày " Nhớ người yêu"
" Tiếc " mùa " Tim vỡ" tiêu điều " Chiều hoang" 
" Tạ tình" " Trả lại thời gian " 
Đôi ta " Thầm ước" muôn vàn yêu thương 
" Lời người ngoại đạo " vô thường 
Ngẩn ngơ" Gác vắng " phong sương giăng đầy 
" Những ngày hoa mộng " còn đây 
Tiếc chi " Chiếc lá thu phai" cuối mùa 
Bao giờ " Nối lại tình xưa" 
" Ngàn thu áo tím" " Cho vừa lòng em" 
Em ôm " Phận gái thuyền quyên" 
" Trách người trong mộng " ngày đêm, đêm ngày 
" Đường xưa lối cũ" " Đổi thay" 
" Ngập ngừng " " Mùa thu lá bay" nghìn trùng 
" Chuyện tình buồn" chữ thủy chung 
" Túy ca" ai hát lưng chừng " Xót xa" 
" Yêu thầm " nhớ trộm người ta 
" Dấu chân kỉ niệm" bướm hoa khát thèm 
" Lá thư đô thị" ngả nghiêng 
" Tình chỉ đẹp" gánh vác thêm nhọc nhằn 
" Áo em chưa mặc một lần" 
" Bốn mùa thay lá" góc sân hẹn hò 
" Giáo đường im bóng" co ro 
" Người em xóm đạo" bây giờ ở đâu ? 
Đâu còn " Ngõ hẻm gặp nhau" ? 
" Làm dâu xứ lạ" " Tình sầu" nghìn năm 
Ngày 20/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 646 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |