Poem logo
Poem logo

chiều mưa xa vắng 2

Tác giả: Thiên Ân
CHIỀU MƯA XA VẮNG
Chiều mưa ướt nhánh mi gầy
Tình yêu khép lại những ngày bướm hoa
Thời gian xách gói đi xa
Trái tim sóng vỗ hiền hòa...đắng cay

Chiều mưa sầu nhớ về ai ?
Ngập ngừng, thuở ấy chia tay, ngập ngừng
Em vào thăm thẳm người dưng
Gót hài thầm lặng muôn trùng vời đau

Chiều mưa đôi lứa xa nhau
Ai ru điệp khúc nghẹn ngào lẻ loi ?
Muộn màng về ngủ đôi môi
Chuyện xưa đau đáu khoảng trời gieo neo

Chiều mưa dõi mắt trông theo
Trôi đi mộng cũ bọt bèo, rong rêu ...
Ngày dài, tháng rộng cô liêu
Hồn bay lãng đãng đìu hiu cõi lòng

Chiều mưa trăm nhớ nghìn mong
Ta ngồi đẽo gọt đôi dòng thi ca
Ngôn từ lạ lẫm lăn qua
Con đường tình sử nhạt nhòa khói sương

Chiều mưa chiếc bóng người thương
Khuất dần bóng tối tơ vương vấn đầy
Giọt buồn rơi rụng kẽ tay
Xác xơ chiếc lá vờn bay cuối mùa

Chiều mưa ngày ấy chiều mưa
Bây giờ xa cách ai đưa em về ?
Câu thề xé rách câu thề
Chiều mưa níu áo tái tê một đời
Ngày 20/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm