Poem logo
Poem logo

chiếc bóng đổi thay

Tác giả: Thiên Ân
CHIẾC BÓNG ĐỔI THAY
Bây giờ trời đất đổi thay
Đóa hoa năm ấy héo gầy dấu yêu
Hoàng hôn đầy ắp rong rêu
Hàng cây trút lá, chim kêu xé lòng
Ôm chùm não nuột buồn trông
Giăng tơ nhền nhện đo, đong nỗi sầu
Bao năm cau bén duyên trầu
Tình yêu vỗ cánh bay vào hồn hoang
Ai ngồi khơi đống tro than?
Chân tơ kẽ tóc dặm ngàn xa xôi
Giấc mơ phong kín tuổi đời
Cánh đồng gặt hái rã rời cơn đau
Bây giờ ngõ vắng xôn xao
Tình yêu gió thoảng, mưa rào vội qua
Mới hay lòng dạ đàn bà
Ván cờ nghiệt ngã , mặn mà ở đâu ?
Rưng rưng, giọt lệ thương đau
Tia nhìn như một móc câu bóng mờ
Sóng tình xô đẩy bến bờ
Chân trời chớm hạ ngây thơ rũ mòn
Bây giờ tiếng khóc nỉ non
" Cày sâu cuốc bẫm" mỏi mòn bờ vai
Chai sần kỉ niệm đôi tay
Nắng mưa chia hết cho hai lối về
Bay đi mấy sợi tóc thề ?
Lỡ làng da diết tứ bề giăng giăng
Gánh gồng gió bụi, phong trần
Thẫn thờ nhìn bóng tình nhân dặm trường
Ngày 11/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm