Poem logo
Poem logo

chiếc bóng heo may 1

Tác giả: Thiên Ân
CHIẾC BÓNG HEO MAY 1
Ngày mai mỗi đứa, mỗi nơi
Mỗi người, mỗi ngã phương trời xa xôi
Chùm yêu run rẩy rụng rơi
Xót xa mọc lá đầm chồi gieo neo
Cho đi nuối tiếc hanh heo
Cọng tình mấy nhánh eo sèo gió mưa ?
Hẹn hò xô đẩy sớm trưa
Góc ngồi năm cũ như chưa xóa mờ
Ngày mai ngọn gió vô bờ
Về đâu chim nhạn ngây thơ thuở nào ?
Bầu trời may vá cơn đau
Nghìn năm dấu hỏi vì sao nghiêng buồn ?
Gót hài vạn dặm đòi phương
Mắt tình ấu yếm lòng vương vương lòng
Điệu ru nước mắt khơi dòng
Tương tư rón rén cành hồng vội trao
Ngày mai ôm giấc chiêm bao
Mồng tơi sắc tím bay vào hư không
Nèo về nơm nớp sầu mong
Bến bờ ươm mộng ngủ dòng đau thương
Thế là, bàng bạc khói sương
Người đi, kẻ ở phố phường lá bay
Ta còn trói buộc sợi dây
Tội tình gánh nặng tháng ngày mông mênh
Ngày 11/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm