chiếc bóng hư vô
CHIẾC BÓNG HƯ VÔ
Tôi đi tìm lại chính mình
Em như cơn gió vô tình lướt qua
Áo dài một thuở thướt tha
Lọt vào hun hút chiều tà gieo thương
Hái đôi môi mỏng bên đường
Run run rẩy rẩy quay cuồng đó đây
Ghen tuông giỡn bóng hàng cây
Thèm thuồng chiếc lá ngập đầy đường thơ
Yêu em không biết bao giờ?
Ve sầu khóc hạ bơ vơ góc tường
Mùa đông ôm ấp khói sương
Mưa Xuân khoác áo tư tương gọi mòi
Tôi đi qua ngõ cuộc đời
Thời gian thỏ thẻ mấy người với ta ?
Dần dà, xa cách, dần dà
Giấc mơ năm cũ nhạt nhòa năm canh
Thầm yêu câu chuyện em, anh
Mai sau ai biết dỗ dành với ai?
Vầng trăng tự đó chia hai
Lối gầy heo hắt lòng day dứt lòng
Tôi đi biền biệt xa trông
Nghìn đêm không ngủ nhớ mong một người
Đôi khi cứ gắng gượng cười
Ôm mùa vụn vỡ cút côi tâm hồn
Ngày 1/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|