Poem logo
Poem logo

hỏi em 1

Tác giả: Thiên Ân
HỎI EM
Hỏi em, anh hỏi thiệt tình ?
Ngày xưa ai liếc mắt nhìn, khó ưa
Rèm mi mấy nhánh đong đưa ?
Bên ngoài, song cửa lưa thưa nắng vàng

Hỏi em, giáo án mấy trang ?
Dòng trên, dòng dưới xếp hàng về đầu ?
Chữ in đậm, nhạt úa màu
Kiểm tra kí vội gieo sầu trái tim

Hỏi em, góc vắng bình yên ?
Ai ngồi thêu dệt một miền thơ ca ?
Thời gian tả dáng tựa hoa
Êm đềm một thuở hiền hòa gieo mơ

Hỏi em, bục giảng ai chờ ?
Kiến bò trong bụng dự giờ tiết năm
Tâm hồn gợn sóng bâng khuâng
Giật mình vấp té rân rân tê người

Hỏi em, bụi phấn thôi rơi ?
Đường xưa tan học gọi mời gặp nhau
Canh, cơm chén đũa ngọt ngào
Dường như, phương thuốc nhiệm màu thần tiên

Hỏi em, se chỉ luồn kim ?
Vân vê tà áo, thơm mềm ngày xanh
Bến thuyền cứ thế chòng chành
Dặm trường cát bụi ngọn ngành là đâu ?

Hỏi em, nhón gót cúi đầu ?
Giậu leo bìm đổ nghiêng sầu cho ai ?
Nực cười than vắn, thở dài
Chia ly là hết, đắng cay ngập hồn
Ngày 13/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm