Poem logo
Poem logo

hồ mơ quê tôi

Tác giả: Nguyên Hữu
HỒ MƠ QUÊ TÔI
(Tam ngũ hành)

Miệng hồ trong
Bóng trời cười trong nước
Dòng người qua
Từng tốp khách du ca
Hồ lặng nghe
Nhịp đời khua sóng nước
Trên thân mình
Vang những tiếng hò ơi...
Đã xa rời
Dòng đời trôi chảy mãi
Chỉ dâng lên
Hạ xuống mỗi mùa qua
Thanh bình quá
Trầm mình hồ ôm nhé
Giấc mơ đời
Giấc mơ thắm hồ quê...
Đã về chưa
Những người xưa, xưa ấy
Khách thăm đầy
Mà vẫn nhớ người xưa
Về mà vui
Thỏa nỗi lòng mong nhớ
Về mà say
Tắm mát cả hồn xanh...
Yên bình lắm
Giấc mơ xưa gửi gắm
Về mở xem
Về gột sạch bụi đời...

11/11/2013
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm