làm thơ cũng như
LÀM THƠ CŨNG NHƯ
Làm thơ cũng như trồng trọt
Khổ công nhọc trí chuyên cần
Có khi phí công trớt quớt
Vẫn trồng anh chẳng phân vân
Làm thơ cũng như thời vận
Rủi ro may mắn một đường
Có khi cùng đường lẩn thẩn
Vẫn làm anh chẳng tơ vương
Làm thơ cũng như vô thường
Đổi thay nhiễu nhương uất hận
Có khi trần lao vô thượng
Vẫn còn mãi mãi lâng lâng
Làm thơ cũng như tảo tần
Đớn đau lên bờ xuống ruộng
Có khi chỉ là cùng tận
Vẫn làm chẳng chút đau thương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 2 năm 2025