bến bờ năm xưa
BẾN BỜ NĂM XƯA
Bao năm rồi em không trở lại vườn xuân
Con bướm đa tình ngủ vùi quên lãng
Đóa hoa héo tàn nằm đau giấc sáng
Sầu biệt li đốt cháy trái tim côi
Bao năm rồi câu chuyện cũ xa xôi
Mấy kẻ sượng sùng e dè mắc cỡ ?
Bọt bèo hư vô vội tan muôn thuở
Đường chân trời đã tím đỏ yêu thương
Bao năm rồi cay đắng đã ngập đường
Ai còn gánh vác phong sương mộng mị ?
Ai rảnh rang xé thơ tình nghìn ý ?
Mộng ngày xanh thêu dệt cũng hoài công
Bao năm rồi ta lạnh lẽo đêm đông
Bầy dơi xa đàn ruổi rong đêm tối
Mắc võng gió hoang dặt dìu muôn lối
Nhánh cây gầy ôm không nổi câu thơ
Bao năm rồi trôi giạt góc bơ vơ
Dòng sông biếng lười rong rêu nước chảy
Kỉ niệm chôn chân giẫm mòn êm ái
Lau lách sầu rũ rượi bến bờ xưa
Ngày 25/1/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|