miền cỏ dại
MIỀN CỎ DẠI
Miền cỏ dại em còn về nữa ?
Con dế kêu chan chứa nỗi niềm
Cơn đau mọc nhánh triền miên
Bốn bề lá cuốn tơ duyên bẽ bàng
Miền cỏ dại thênh thang nắng gió
Đôi môi ai bỏ ngỏ chiều hoang
Một mình bẻ nhánh li tan
Ôm đồm cay đắng dở dang mộng vàng
Miền cỏ dại mơn man nỗi nhớ
Tiếng cười đau vụn vỡ trời đau
Đôi chân giẫm bóng nghẹn ngào
Những con đuòng cũ chìm mau phương buồn
Miền cỏ dại quay cuồng kỉ niệm
Con chim muông vô hướng về đâu ?
Nghiêng vai gánh nặng trái sầu
Khóc cười câu chuyện mai sau rã rời
Miền cỏ dại tơi bời hoa lá
Điệu nhạc sầu mùa hạ đeo mang
Bây giờ nhật kí sang trang
Tiếc chi một chút cũ càng vời xa
Ngày 5/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 16 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|