Poem logo
Poem logo

anh là kẻ bất tài vô tướng

Tác giả: Trần Minh Hiền
ANH LÀ KẺ BẤT TÀI VÔ TƯỚNG
Anh là kẻ bất tài vô tướng
Trắng đôi tay năm mươi mấy tuổi đầu
Vẫn kiên nhẫn kiên trì và cố gắng
Vẫn yêu em và hy vọng nhiệm mầu

Anh là kẻ dại khờ khờ khạo
Rất ngu si và tồi dở khốn cùng
Vẫn hy vọng yêu đời và chánh đạo
Vẫn bước đi về hướng của muôn trùng

Anh là kẻ khật khùng lúng túng
Rất si mê và rất đỗi nghèo nàn
Vẫn khao khát ước mơ và làm lụng
Vẫn đam mê và cần mẫn dâng tràn

Anh là kẻ lạc loài hoạn nạn
Rất rủi xui và rất đỗi dại khờ
Vẫn mơ mộng ngày mai tươi sáng
Vẫn cố công và chèo chống đến bờ

Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 5 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm