Poem logo
Poem logo

biển hóa nương dâu

Tác giả: Thiên Ân
BIỂN HÓA NƯƠNG DÂU
Em ở đâu khi mùa mưa vội tới
Ướt cuộc tình, ướt tà áo thơ ngây
Dòng sông ái ân không về bơi lội
Chim én cút côi, một thuở xa bầy

Em ở đâu vắng tiếng cười, giọng nói
Đôi môi hồng ngày ấy vội vàng hôn
Con ngựa già cõng mùa trong còm cõi
Thêu dệt ước mơ vạn dặm đường mòn

Em ở đâu thời hồn nhiên, tinh nghịch
Chơi trò dỗi hờn, cút bắt vu vơ
Chơi trò đan tay, thích thời con nít
Trái tim yêu còn buông tiếng dại khờ

Em ở đâu bốn mùa đời trở gió
Xuân, Hạ, Thu, Đông lặn lội thân cò
Mắt thâm quầng ngoại ô buồn gác trọ
Những con đường gồng gánh tấn sầu lo

Em ở đâu bỏ mặc anh lẻ bóng
Kẻ độc hành giẫm nát bóng thời gian
Bóng tối ẩn mình đêm ngày vô vọng
Biển hóa nương dâu tâm sự ngổn ngang
Ngày 10/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm