Poem logo
Poem logo

kỉ niệm còn mãi

Tác giả: Nguyên Hữu
KỈ NIỆM CÒN MÃI
* Thơ Cửu ngôn *
(Gieo vần ôm)

Cuối năm học thấy buồn nơi cành dương liễu
Chốc lại rực tươi như hoa phượng đỏ mầu
Ly biệt sắp tới rồi cố cười với nhau
Quay qua đây tớ chụp tặng cho một kiểu…

Ba năm học như chiếc lá bay vèo trong gió
Chợt nhìn sắc hoa phượng đỏ chạnh tủi hờn
Như cảnh báo, hù dọa ngày một lớn hơn
Ray rứt tiếng ve theo về trong trang vở…

Há chẳng phải sắp chia tay còn cà chớn
Buông tha nhau đi sắp thi rồi đó bà
Cành phượng vĩ nặng lửa trĩu xuống la đà
Tớ thiết nghĩ có khi là hè về sớm…

Bà học văn mà đem dương liễu ra tả
Ví với von như đốt cháy cả văn chương
Để xem nào, nghĩ lại thấy cũng bình thường
Hai sắc thái của vui buồn không mới lạ…

Cố gắng lên chắc chắn sẽ có phần thưởng
Tốt nghiệp điểm cao nguyện vọng vào trường nào?
Giờ còn hỏi chỉ mải thả hồn bay cao
Hận cái đứa vô tâm với bạn vãi chưởng…

Thử thách đầu đời hãy tươi cười đón nhận
Lúc này đây ta đừng nghĩ tới biệt ly
Ôn tập chăm chỉ vượt qua được mùa thi
Bỗng ôm lấy nhau mà khóc - cười mấy trận…

20/06/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm