hòa khúc mộng xanh
Nhẹ rơi tiếng nhạc giữa đêm khuya
Lặng lẽ hồn thơ luyến phím ngà
Trăng sáng vờn mây gieo ý mộng
Gió mềm ru sóng đẫm hương hoa
Ngón nhỏ tìm âm chưa trọn vẹn
Lòng say điệu hát vẫn đong đầy
Nốt trầm nốt bổng vương bao nhớ
Đàn lặng mà nghe gió gọi mây
Thoảng tiếng ngân vang hồn dịu lại
Nhẹ như sương sớm đọng cành hoa
Tình thơ dệt khúc mơ huyền ảo
Nhạc vẽ mùa xuân trải ngọc ngà
Mai này dẫu lỡ cung đàn lạc
Chẳng ngại thời gian cuốn trăng gầy
Như ánh bình minh luôn rực rỡ
Hồn thơ hòa nhạc mãi đong đầy.
Gió Lãng Dzu