ngày trở về ( phần 1)
Lá rơi nhẹ như lời ai nhắn nhủ
Gió thì thầm chuyện cũ chẳng ai hay
Trăng cuối ngõ vẫn chờ người năm ấy
Mây đầu trời lặng lẽ một chiều bay
Ta đứng đó giữa mùa không hẹn trước
Nghe trong tim vọng tiếng của ngày này
Ngày trở về chỉ mình ta với gió mây
Hạ buồn khóc, thu sang trong lặng lẽ
Cảnh quê cũ phủ màu sương mờ ảo
Bóng mẹ hiền nghiêng ngả dưới hàng cây
Tiếng chim gọi như lời xưa vọng lại
Ánh trăng vàng soi nỗi nhớ từng ngày
Ta cúi mặt nghe hồn quê trở giấc
Gió đưa hương ru giấc mộng hao gầy
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Lê Thành
|
|
|