ngày trở về
Ruộng lúa nương ngô nối tiếp nhau
vườn khoai rẫy sắn lá xanh màu
bờ tre kẽo kẹt nơi đầu ngõ
trở lại quê nhà buổi chớm thu
Biển mặn năm xưa nước vẫn xanh
bãi ngang vắng bóng những ghe mành
bài Chòi xứ Quảng em còn hát
Ngày hội Thượng-nguyên, lễ cúng dinh?
Thiên Ấn Trà Giang đón đợi hề
chân mòn bước mỏi nẻo đường mê
giang hồ từ thuở tròn quân dịch
thỏa mộng bình sinh lại trở về!
Sông Thoa dòng nước vẫn êm xuôi
đò xưa nay vắng bóng ai rồi!
mái chèo khua nước mà in thể
lưỡi dao xoắn lấy cả hồn tôi
Mấy chục thu qua trời viễn xứ
gió vần mây vũ cánh chim di
quê nhà ai chẳng chờ ai nữa
gác vắng trăng khuya ước mộng gì?
September 17, 2026