Poem logo
Poem logo

cứu rỗi

Tác giả: Nguyên Hữu
CỨU RỖI
(Gieo vần ba tiếng)

Ai cũng muốn giúp đỡ cho em
Mong em hưởng cuộc sống êm đềm
Nhiều người có điều kiện thuận lợi
Tiền bạc có thể mua được bất cứ những thứ thốt ra từ môi mềm

Em vẫn lặng im
Ánh mắt dõi tìm
Liệu còn ai khác
Thực sự để em gửi gắm niềm tin

Có một người vội vàng
Bên phía ngoài hành lang
Ngồi trên chiếc xe lăn được người khác đẩy
Trước nhiều ánh mắt tò mò và ngỡ ngàng

Em vội vã chìa tay
Người này
Người đã cứu em thoát khỏi tử thần hung dữ
Em vẫn bình an vô sự thật may

Còn người ấy ư?
Đang ngồi trên chiếc xe lăn cuối phòng tiến lại từ từ
“Cô bé đã không sao cả”
Khẽ nở nụ cười còn em đứng khóc hu hu

Người đàn ông dang tay ra
Ôm cô bé vỗ về chậm chạp: qua rồi mà
Cám ơn mọi người giúp đỡ
Đại đồng đoàn kết thì đâu cũng là nhà

Vòng tuần hoàn trả vay
Những tốt đẹp qua tay
Từ người này sang người khác
Người tin nhân quả sẽ hay…

21/08/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm