hãy quên nhau đi
HÃY QUÊN NHAU ĐI
Hãy quên nhau đi những chiều mưa gió
Hàng cây đau, ai đứng đợi chờ ai
Ngậm ngùi nhìn chiếc lá cuối thu phai
Buông tiếng thở dài trong muôn day dứt
Hãy quên nhau đi bờ tim rạo rực
Ngày đan tay cặp môi mỏng gần kề
Nhánh tóc dài một thuở biết đam mê
Thời gian gọi vỗ về bờ năm tháng
Hãy quên nhau đi bài thơ tháng tám
Viết tặng người, ôm vần điệu yêu thương
Ngày chia tay nơm nớp những tư tương
Sầu lẻ bóng nằm nương vai dạo ấy
Hãy quên nhau đi nụ hôn run rẩy
Thương những chiều thứ bảy ta hẹn hò
Thương đêm tàn ta ngồi tắm trăng mơ
Tình chỉ đẹp thời gian không đo đếm
Hãy quên nhau đi đất trời xoay chuyển
Chuyện ngày xưa vùng quá khứ úa màu
Sóng xô bờ, bờ ôm sóng tan mau
Những kỉ niệm ăn mòn vùi đáy biển
Hãy quên nhau đi tia nhìn âu yếm
Ta mê người, người vốn cũng mê ta
Gió đổi chiều , đời mặn ngọt xót xa
Thời ong bướm , cỏ hoa không cần gặp
Ngày 17/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 35 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|